Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Án ngữ” mãi sao?

Người Xây Dựng| 07/07/2018 05:47

(HNM) - Sáng 27-6, chị Hà (ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) đèo cô bạn đồng nghiệp nhà ở đường Hồng Hà, đi từ đê Nguyễn Khoái theo đường dẫn xuống phố Trần Hưng Đạo. Đến khúc cua của đường dẫn, ngạc nhiên thấy ai đó dựng một túp lều nhỏ, mái phủ bạt xanh cũ kỹ, xung quanh quây bằng những tấm ván gỗ tạm bợ, chị Hà nói với bạn:


- Này, ai lại dựng túp lều “bác Tôm” ngay đường đi thế này?

Cô bạn tặc lưỡi:

- Túp lều “bác… liều” thì có!

Nghe vậy, chị Hà thắc mắc:

- Ai chẳng biết thế, song hằng ngày bao nhiêu người qua lại, vừa chướng vừa vướng thế, chẳng nhẽ cứ mặc kệ sao?

Cô bạn trả lời:

- Đi lại thì phải để ý mà tránh, chứ ai dám dây vào họ…

Chị Hà chỉ còn biết lắc đầu:

- Người thường xuyên đi qua đã đành, với những người lạ không khéo lại xảy ra chuyện. Thật đáng lo…
Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng: Tùy tiện dựng lều lán ngay đường dẫn lên xuống đê là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Mong chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sớm kiểm tra, dẹp bỏ để không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cũng như bảo đảm an toàn cho người qua lại.

Rõ là:

Nào đâu khuất nẻo cho cam
Chềnh ềnh mặt phố, trơ gan tháng ngày
Lấn chiếm, cản trở không hay
Phòng ngừa tai nạn, dẹp ngay sớm giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Án ngữ” mãi sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.