Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhất cận lân, nhì cận thân!

Người Xây Dựng| 22/07/2018 07:42

(HNM) - Khoảng 24h ngày 2-7, ông Hoan (ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) thấy anh Hiên (cháu ruột, mới cưới vợ) nhà ở xóm Đình cắp chăn màn đến xin ngủ tạm, nên ngạc nhiên hỏi:


- Lại “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” phải không?

- Dạ không ạ! Tại anh Bách ở sát bờ rào nhà cháu nuôi nhiều lợn. Nắng nóng làm bốc mùi kinh khủng, lan sang nhà cháu. Vợ cháu phải về bên ngoại lánh tạm. Để cho anh Bách biết thế nào là nỗi khổ, lúc nãy cháu dồn túi ni lông, lốp xe hỏng, lông gà… chất đống cách cửa sổ nhà anh ấy vài mét, rồi phóng hỏa. Khói mù mịt, khiến vợ anh Bách kêu oai oái! Không ngờ, bây giờ trời đổi gió, lại thốc ngược vào nhà cháu…

Ông Hoan khảng khái:

- Anh sai rồi. Phải nói cho anh Bách hiểu. Ai gây hại môi trường thì đều là trái với pháp luật. Nên khuyên anh ấy có biện pháp khắc phục triệt để. Nếu anh ấy không thiện chí, cứ làm bừa thì mời chính quyền giải quyết chứ…

Tối hôm sau, anh Hiên gọi điện cho ông Hoan, báo tin rằng chưa cần mời chính quyền giải quyết mà anh Bách đã tiếp thu và có biện pháp để khắc phục.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hoan thổ lộ: "Nhất cận lân, nhì cận thân", việc khó đến mấy, nếu chân thành bảo nhau và cùng cầu thị thì tình làng nghĩa xóm “Tối lửa tắt đèn có nhau” sẽ chẳng bao giờ mất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhất cận lân, nhì cận thân!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.