Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp

Người Xây Dựng| 24/07/2018 06:22

(HNM) - Sáng 3-7, vừa đi bộ thể dục về, gặp chị nhân viên bán hàng tại một hiệu thuốc quen ở số 61 đường Doãn Kế Thiện một tay lịch kịch mở khóa, một tay xách bọc ni lông rất to, bà Huệ (ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) trêu:

- Gớm, mới sáng sớm mà đã túi lớn túi bé nhiều thế?

- Túi rác đấy bác ạ. Vừa nãy em đi gần tới cửa hàng thì thấy một túi rác lớn rách bung, vương vãi lỏng chỏng ở giữa đường, chắc ai đó đánh rơi. Sợ xe qua lại cán phải sẽ rất bẩn nên em gom lại vào túi để lát nữa bỏ vào thùng rác - Chị nhân viên hiệu thuốc vui vẻ đáp lời.

- Giá mà ai cũng nghĩ chu đáo được như em nhỉ! - Bà Huệ tấm tắc.

- Có nặng nhọc gì đâu. Ai cũng làm được thôi mà bác. Vì môi trường chung ạ! - Chị nhân viên hiệu thuốc vẫn rất khiêm nhường.

Kể lại câu chuyện này cho Người Xây Dựng, bà Huệ rất khâm phục việc làm thiết thực và cách suy nghĩ thấu đáo, khiêm nhường của chị nhân viên bán thuốc tại địa chỉ trên. Mong rằng những hành động đẹp như thế sẽ luôn được mọi người thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường của Thủ đô ngày càng trong lành hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.