Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng hai cựu chiến binh

Người Xây Dựng| 26/07/2018 06:19

(HNM) - Mới đây, Người Xây Dựng đến thăm thương binh Lê Xuân Mói ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Đưa Người Xây Dựng đi dạo trên con đường làng rộng rãi, ông Mói chỉ tay vào hai ngôi nhà ven đường ở gần cuối làng nói:


- Đường làng sạch đẹp thế này là có sự đóng góp rất lớn của hai gia đình ông Lê Văn Hải và ông Lê Văn Cận đấy cháu.

Theo tay ông Mói chỉ, Người Xây Dựng thấy cả hai căn nhà đều là nhà cấp bốn cũ, bèn hỏi:
- Nhìn gia cảnh nhà thế này, chắc họ cũng không khá giả gì. Vậy họ đóng góp xây dựng đường làng thế nào hả bác?

- Tuy họ không ủng hộ bằng tiền nhưng cả ông Cận và ông Hải đã cùng nhau phá bỏ hơn 10m tường rào và lùi vào 50cm để hiến đất, nắn thẳng con đường làng đấy.

Rồi ông Mói kể tiếp: Ông Cận và ông Hải đều là cựu chiến binh. Do đất ngày xưa không có ranh giới cụ thể nên khi hai ông làm nhà, đường bị thắt cổ chai ở đoạn này. Nhìn con đường làng thò ra, thụt vào, vừa mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hai ông đã bàn nhau phá tường nhà, tự nguyện hiến đất mở rộng đường vào giữa năm 2017. Sau khi con đường được mở rộng, dân làng ai cũng đồng tình, nể phục.

Nghĩa cử của ông Cận và ông Hải thật đẹp, xứng với gương sáng của "Bộ đội Cụ Hồ".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng hai cựu chiến binh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.