Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn hóa… hỏi đường

Người Xây Dựng| 30/07/2018 06:25

(HNM) - Sáng 12-7, ông Mạnh (ở đường Trương Định, quận Hoàng Mai) đang chờ mua tờ báo ở quầy báo gần nhà thì thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ sát vỉa hè. Một người đàn ông hạ kính cửa xe thò đầu ra hỏi:


- Về chợ Trương Định đi lối nào đấy?

Thấy chị bán báo không trả lời, vẫn ung dung xếp báo lên giá, người đàn ông kia có vẻ sốt ruột hỏi sang ông Mạnh:

- Ông gì ơi, chỉ giúp về chợ Trương Định với!

Sau khi được ông Mạnh chỉ đường, anh này vội kéo kính cửa xe lên rồi đi tiếp. Khi xe đi khỏi, chị bán báo lắc đầu, nói:

- Hằng ngày cháu bán báo ở đây, nhiều người qua lại hay hỏi đường lắm. Song bác thấy đấy, không ít người toàn hỏi trống không, thậm chí chẳng có lấy một lời cảm ơn. Lạ thật…

Ông Mạnh cho rằng chị bán báo đâu phải khó tính, khắt khe mà quả thật đối với những người thiếu ý thức tôn trọng người khác, kiệm lời như người đàn ông trên thì tốt nhất là “nghỉ đi cho khỏe”.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Mạnh nói: Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua”… Dẫu chỉ là việc hỏi đường, song mọi người cũng nên ăn nói sao cho có văn hóa, lịch sự, không gây mất thiện cảm, khó chịu cho người mình cần hỏi, cần giúp; thể hiện lòng tự trọng của người có văn hóa, lịch sự, văn minh ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa… hỏi đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.