Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh bán hàng trách nhiệm

Người Xây Dựng| 05/08/2018 07:06

(HNM) - Trưa 27-7, chị Hiền (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) cùng mấy người bạn đi lễ tại Phủ Tây Hồ, vừa xong thì trời đổ mưa rào.

- Có ai mua áo mưa không ạ?

- Có. Cho chị mua ba cái em ơi! - Chị Hiền vừa nói xong thì xung quanh nhiều người cũng rôm rả - Cả bên này nữa... Cho hai cái nhé.

- Đây ạ. Rất mong, các anh, chị bóc túi ni lông ra thì vứt rác vào thùng giúp em nhé! - Cậu bán hàng lễ phép.

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! - Chị Hiền vừa rút tiền ra trả vừa nói.

Mặc dù vậy, một số người sau khi bóc túi lấy áo mưa vẫn bỏ lại túi ni lông, tờ nhãn quảng cáo trên thềm. Cậu thanh niên vừa bán hàng vừa nhắc nhở mọi người lại vừa tranh thủ nhặt rác dưới nền đất cho vào túi riêng.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, chị Hiền không khỏi cảm mến trước việc làm nhỏ bé mà đầy ý thức, trách nhiệm và đáng học tập của cậu thanh niên kia. Mong rằng dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, mỗi người đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý giữ gìn môi trường chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh bán hàng trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.