Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đúng là “bất cần đời”!

Người Xây Dựng| 08/08/2018 06:34

(HNM) - Sáng 28-7, ông Bảo (ở phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm) vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt thì bỗng nghe tiếng “xoẹt xoẹt” khá chối tai...


- Cứ như đường làng, vừa nguy hiểm vừa cày nát cả mặt đường thế kia, liều thật…

Anh thanh niên đi xe máy phía sau góp lời:

- Gớm, quanh mấy công trường xây dựng họ dùng xe máy kéo lê tre, nứa, sắt thép trên đường không hiếm đâu bác ạ. Lạ cái, đường đông đúc thế này, lạng lách để tránh được người đi đường kể cũng... giỏi.

Chẳng biết giỏi hay siêu gì, ông Bảo chỉ thấy lo:

- Đúng là “bất cần đời”! Coi thường tính mạng của mình đã đành, không khéo người đi đường cũng bị vạ lây thì sao? Phải nhắc nhở chứ không thì…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Bảo phàn nàn: Vận chuyển vật liệu xây dựng không bảo đảm an toàn như trên là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh việc nhắc nhở mọi người chấm dứt việc làm trên thì lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm này để bảo đảm an toàn cho người đi đường cũng như giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đúng là “bất cần đời”!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.