Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiết kiệm hay đánh đố?

Người Xây Dựng| 10/08/2018 06:24

(HNM) - Ngày 3-8, thấy chồng đi làm về, bà Trại (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đưa một tờ giấy to bằng nửa bàn tay có ghi “Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh” và bảo: - Tôi bị đau mắt nên mua lọ thuốc này ở hiệu thuốc gần nhà. Ông đọc hộ tôi xem cách dùng thế nào?


- Tôi bị đau mắt nên mua lọ thuốc này ở hiệu thuốc gần nhà. Ông đọc hộ tôi xem cách dùng thế nào?

Tờ giấy hai mặt chi chít chữ nhỏ li ti, ông chồng đeo kính nhưng vẫn không sao đọc nổi, phải lấy kính lúp soi. Nhìn cảnh chồng dò từng chữ, Bà Trại nhăn mặt kêu ca:

- Thế này thì chịu thật. Hướng dẫn sử dụng thuốc là thông tin rất cần cho người sử dụng, nhưng chữ nhỏ như vậy, người dùng đọc thế nào, nhất là với những người lớn tuổi...

Viết thư cho Người Xây Dựng, bà Trại băn khoăn về sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (170 đường La Thành, quận Đống Đa) đã in tờ “Hướng dẫn sử dụng thuốc” chữ quá nhỏ, gây bất tiện cho người sử dụng... Không biết vì Công ty này tiết kiệm giấy hay muốn đánh đố khách hàng?

Đúng là:

Chữ in nhỏ bé tý teo
Kính cận, kính lúp dò theo mệt người
Thuốc thang đâu phải trò cười
Mà đố thiên hạ có ngày nguy to!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiết kiệm hay đánh đố?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.