Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỗ này đâu phải sân phơi

Người Xây Dựng| 11/08/2018 07:26

(HNM) - Chiều 5-8, vợ chồng chị Thanh ở phường Kim Liên, quận Đống Đa tìm mua đồ gỗ ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Vừa dừng xe trước mấy cửa hàng đối diện lối lên xuống hầm chui ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, chị Thanh đã kéo áo chồng:


- Anh nhìn kìa, ở đây làm gì có chỗ để xe mà dừng lại?

- Ừ nhỉ! Để anh tiến lên đoạn trên xem sao. Kể cũng lạ, vỉa hè đã nhỏ, các hộ lại để hàng hóa choán hết cả - chồng chị Thanh nói.

- Còn lan can bên đường từ hầm chui nữa kìa, sạch đẹp thế mà các hộ dân ở đây nỡ chiếm dụng cả đoạn dài để phơi chăn bông, giẻ lau...

- Mà thôi, chuyện xã hội... Vợ chồng mình lên mấy cửa hàng phía trên kia xem. Chỗ nào rộng rãi thì vào.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Thanh băn khoăn: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và đặc biệt là thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội ban hành đầu năm 2017, hầu hết các địa phương đều ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, đặc biệt là tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử nơi công cộng. Vậy mà tại đường Nguyễn Trãi (khu vực gần hầm chui Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, phía đi về quận Hà Đông), người dân lại vô tư chiếm vỉa hè để bày hàng hóa và biến lan can đường hầm thành nơi phơi chăn, giẻ lau? Hơn thế, phố phường mất mỹ quan như vậy mà chính quyền nơi đây lại không biết?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chỗ này đâu phải sân phơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.