Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn minh lại bớt lo

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/08/2018 06:17

(HNM) - Sáng 13-8, ông Kiên ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa đi tập thể dục về ngồi nghỉ ngơi tại hàng nước chè đầu phố...

- Chị ơi, sắp đến rằm tháng Bảy đấy, nhớ hỏi mẹ mua bao nhiêu tiền vàng mã, quần áo, mũ nón kẻo thiếu lại bị la đấy…

Nghe vậy, bà bán nước quay sang nói với một bác trai ngồi kế bên:

- Khổ thế đấy, lớp trẻ bây giờ văn minh nhưng ngại nói nên đành “chiều” người lớn tuổi, mua đốt đủ thứ vàng mã.

Nghe vây, bác trai góp lời:

- Tôi thấy ngay như nhà chùa cũng khuyên không nên đốt vàng mã, vừa tốn tiền, ô nhiễm môi trường lại dễ gây hỏa hoạn. Lợi lộc đâu chẳng thấy mà đã thấy ngay hậu quả. Sao nhiều người không thức tỉnh bà nhỉ?

Rót xong chén nước cho khách, bà bán nước thổ lộ:

- Nhà tôi cũng chỉ cần vài ba lễ tiền vàng thôi. Báo hiếu cốt ở thành tâm, bỏ được hủ tục biến tướng, lạc hậu này vừa văn minh lại bớt nhiều nỗi lo…

Thấy hai người tâm đầu ý hợp, ông Kiên cũng thấy vui lây.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Kiên cho rằng: Câu chuyện trên đáng cho mọi người cùng suy ngẫm để có hành động, việc làm phù hợp, vừa thể hiện lòng thành kính, biết ơn với tổ tiên vừa không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục cũng như nếp sống văn hóa, văn minh ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn minh lại bớt lo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.