Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm tử tế

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/09/2018 06:24

(HNM) - Khoảng 8h45 ngày 29-8, chen giữa dòng người đổ về trung tâm thành phố, đến đúng đoạn phố Nguyễn Lương Bằng (nhìn sang Gò Đống Đa), ông Thành (quận Hà Đông) giật mình nghe tiếng ai như quát...


- Đi đứng gì mà lao ào ào như chỗ không người thế?

Nhìn sang bên phải, ông thấy một cô gái đi chiếc xe máy đang cố lách để leo lên vỉa hè vẻ vội vã. Ông Thành thấy cô gái cúi xuống góc hè, nhặt lên một chiếc bánh mì của ai đó vừa làm rơi. Cô đi thêm một đoạn ngắn, sau đó rướn người thả chiếc bánh mì vào cái thùng buộc sau chiếc xe máy mang biển kiểm soát 90B1- 405.73 của một người đàn ông hình như đang đi giao bánh mì cho ai đó.

Cô gái không nói gì, nên người đàn ông kia không biết mình làm rơi bánh và đã có người khác giúp nhặt lên.

Ngay lúc ấy, tiếng một người phụ nữ cất lên:

- Cứ tưởng cô ấy lách lên làm gì. May mà cô ấy nhìn thấy cái bánh rơi và nhặt lên, chứ không ai để ý, xe đi qua thì phải tội chết.

- Cô gái đúng là tử tế quá - tiếng một người nói thêm.

Nhận ra việc làm đáng trân trọng của cô gái, ông Thành cố lách theo rồi lẩm nhẩm đọc biển kiểm soát chiếc xe: 89AA-009.52, để ghi lại việc làm tốt mà bất ngờ ông chứng kiến.

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Thành cứ nhắc đi nhắc lại: Đúng là việc làm tử tế thật!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm tử tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.