Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc hay nên làm

Người Xây Dựng| 21/09/2018 06:18

(HNM) - Chiều 12-9, ông Phúc ở phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm đến nhà người bạn thân ở phố Thợ Nhuộm chơi. Thấy bạn vẫn ăn mặc chỉnh tề như vừa đi đâu về, ông Phúc hỏi: - Chắc ông vừa đi đón cháu ở trường hay sao?

- Chắc ông vừa đi đón cháu ở trường hay sao?

- Không, tôi đi dự tọa đàm về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đấy chứ.
Ông Phúc nói vui:

- Gớm, tuổi này rồi còn học ứng xử.

Rót nước mời khách, ông bạn chia sẻ:

- Ông nói không sai, song tham gia buổi tọa đàm tôi thấy có nhiều vấn đề mới lắm. Thực ra, có phải cái gì mình cũng biết để thực hiện cho tốt đâu…

Ông Phúc “chốt”:

- Vậy có tọa đàm vẫn hơn?

- Đúng đấy! - Rồi ông bạn dẫn chứng - Cứ theo quy tắc này mà đối chiếu, tốt thì phát huy, thiếu sót thì có hướng khắc phục. Mà cái chính là mọi người được “mở lòng” chia sẻ, góp ý cho nhau để cùng tiến bộ, giữ được hòa khí, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư tốt lên…
Tuy chỉ được nghe kể lại, song ông Phúc cũng thấy vui, gật gù:

- Hay, nếu vậy tôi cũng sẵn sàng tham gia ngay.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Phúc cho biết: Đây là sáng kiến của tổ dân cư số 9 và 12 thuộc phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) nơi bạn ông sinh sống. Hình thức này nên được triển khai thêm ở nhiều địa bàn khác để Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và hình ảnh con người Thủ đô luôn năng động, thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc hay nên làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.