Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời nói chẳng mất tiền mua...

Người Xây Dựng| 25/09/2018 06:16

(HNM) - Chiều 16-9, bà Mai (ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình) trên đường đi mua thuốc ho bỗng giật mình bởi tiếng phụ nữ phía trước quát to...

- Con ranh kia, sao đổ rác ra vỉa hè thế?

Cô nhân viên hàng bia hơi cạnh đó vội ngoái lại, định thần thì đã thấy người phụ nữ “bồi” tiếp:

- Hót lên chứ còn đứng giương mắt ếch ra nhìn à!

Thấy vậy, bà Mai lại gần chị phụ nữ, nói nhỏ:

- Cháu ơi, góp ý là tốt song thiếu gì cách nói năng, sao cứ phải nặng lời thế…

Không ngờ, người phụ nữ chống chế:

- Nhắc nhiều rồi chứ cái người thiếu ý thức này, phải “bổ” thế mới chừa…

Vẫn nhẹ nhàng, bà Mai khuyên:

- Chưa hẳn thế đâu, không khéo người đi đường thấy cháu to tiếng như thế lại đánh giá chính cháu là người…

Đến lúc này, người phụ nữ mới hạ hỏa, chứ không thì…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Mai nói: Người xưa đã dạy “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nhắc nhở người có hành vi sai trái là đúng và cần thiết. Song, mỗi người nên bình tĩnh lựa lời sẽ dễ tiếp thu hơn, đừng vì bức xúc nhất thời mà có những lời nói khó nghe như trên, âu cũng là thể hiện con người có văn hóa, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời nói chẳng mất tiền mua...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.