Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể thờ ơ

Người Xây Dựng| 29/09/2018 08:07

(HNM) - Sáng 13-9, bà Mai ở phố Nguyễn Thiện Thuật, quận Hoàn Kiếm dẫn cháu gái ra chợ Đồng Xuân mua ít măng khô. Vừa tới cửa, chợt cháu bà kéo tay, nói...


- Bà ơi, ngồi ngay dưới biển “Cấm hút thuốc lá” mà mấy anh kia vẫn hút thuốc là sai bà nhỉ?

- Đúng rồi, cháu.

Nói rồi bà Mai vội đi lại phía 3, 4 thanh niên đang ngồi quanh một hàng nước gần dãy ki ốt góp ý:

- Mấy cháu ơi, đã có biển cấm hút thuốc, sao vẫn…

Không ngờ, một cậu thanh niên tỉnh bơ:

- Ơ hay, đầy người hút thuốc kia kìa, vẽ…

Ngạc nhiên, bà Mai thấy cách đó vài mét, mấy anh bảo vệ chợ mặc đồng phục cũng đang “phì phèo” thuốc lá khiến bà thất vọng, lắc đầu:

- Đã không gương mẫu, nhắc nhở người vi phạm lại còn thế kia thì… nói ai?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Mai nói: Chợ Đồng Xuân thường tập trung đông người và hàng hóa, ấy vậy mà xung quanh chợ đầy rẫy hàng nước rồi hút thuốc bừa bãi như trên thật đáng lo ngại. Theo bà, đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân cần kiểm tra, dẹp bỏ ngay những hàng quán bày bán tùy tiện như trên để ngăn ngừa hậu họa do cháy nổ. Đừng để:

Biển cấm hút thuốc hẳn hoi
Xung quanh hàng nước thảnh thơi thuốc, trà
Xin đừng coi nhẹ bỏ qua
“Bà hỏa” rình rập đâu xa, có ngày…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể thờ ơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.