Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc tốt trên đường

Người Xây Dựng| 30/09/2018 06:44

(HNM) - Chiều 19-9, chị Hương ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng đang lưu thông trên phố Bà Triệu thì thấy một cô gái trẻ đi xe máy vượt lên, lấy tay vỗ vỗ vào thành một chiếc taxi đang di chuyển chậm phía trước. Chị Hương nghĩ: Chắc lại xảy ra va chạm…

Khi thấy cô gái ra hiệu, chiếc xe giảm tốc độ rồi đỗ sát vào vỉa hè. Chị Hương thấy cô gái chỉ tay về phía cửa sau xe. Hóa ra, một bà cụ khi lên xe đã sơ ý để vạt áo dài phía sau mắc vào dưới cửa xe nên thò ra ngoài…
Chị Hương cũng như nhiều người đi đường, chứng kiến việc này đều cảm thấy hài lòng bởi chiếc vạt áo dài kia sẽ không bị nhàu, bẩn.

Kể lại sự việc vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Hương cho biết, đi trên đường không hiếm lần bắt gặp cảnh người đi đường nhắc hộ lẫn nhau, từ việc quên gạt chân chống xe, để dây buộc hàng lòng thòng xuống đường, quên tắt đèn báo hiệu... Những việc này tuy nhỏ, song cũng đem lại ít nhiều tác dụng thể hiện ý thức vì cộng đồng, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô, thật đáng trân trọng và học tập.

Bởi vì:

Không thể vô cảm dửng dưng
Thấy điều sơ suất vội cùng nhắc nhau
Vàng bạc, ơn huệ gì đâu
Nét đẹp văn hóa bấy lâu giữ gìn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc tốt trên đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.