Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ quan, có ngày…

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/10/2018 06:00

(HNM) - Sáng 28-9, ông Đức ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đang ngồi ở đầu phố chờ vá xe thì thấy một anh xe máy Grab đỗ ngay vỉa hè trước mặt.

- Sao không gọi taxi mà lại phải kéo vali thế này?

Trả tiền xe ôm Grab xong, anh bạn kể:

- Ngõ nhà mình hẹp quá, ô tô không vào được. Đi xe ôm thế này vừa rẻ vừa tiện, tội gì…

Khi hai thanh niên kéo chiếc vali đi về phía phòng bán vé máy bay gần đó, bà bán nước nhìn theo chép miệng:

- Ngồi sau xe còn kéo theo cả vali cồng kềnh thế kia kể cũng tài.

Nghe vậy, ông Đức lắc đầu:

- Liều thì có, nhỡ va vào người đi đường thì sao? Khách đi xe đã đành, mà cái anh Grab kia cũng chẳng có ý kiến gì, phớt lờ nguy hiểm mà đi, kể cũng lạ, rồi có bữa…

Bà bán nước gật đầu:

- Ông nói cũng phải, thanh niên bây giờ chủ quan lắm chẳng biết đến hậu quả đâu.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Đức cho rằng: Việc ngồi sau xe máy đang lưu thông mà kéo theo vali trên đường như trên, cũng như nhiều xe máy gá thêm giá chở tủ, tôn... tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Theo ông, mọi người nên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ từ những việc tưởng nhỏ như trên, để không những tránh bị phạt mà còn bảo đảm an toàn cho chính mình và người đi đường, cũng như thể hiện văn hóa giao thông ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ quan, có ngày…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.