Theo dõi Báo Hànộimới trên

An toàn trên hết

Người Xây Dựng| 10/10/2018 06:14

(HNM) - Chiều 2-10, chị Tâm ở phố Kim Mã, quận Ba Đình đèo con từ trường học về. Khi gần đến nhà, bỗng con gái chị chỉ tay, nói:


- Mẹ ơi, sao bác kia đi xe cứ phải nghiêng người thế?

Để ý, chị Tâm thấy một người đàn ông, đi xe máy đèo hai tấm kính dài, buộc dọc một bên thân xe nên phải nghiêng người giữ thăng bằng. Chị giải thích cho con:

- Bác ấy phải làm vậy để xe không bị đổ, con ạ.

Không ngờ, con chị thắc mắc:

- Đi thế là không an toàn mẹ nhỉ? Nhỡ bị các chú công an phạt thì sao?

- Đúng rồi, chắc bác ấy vội quá…

Trả lời con vậy song chị Tâm nghĩ, đến cháu nhỏ còn biết là nguy hiểm... Biết đâu do đường đông, nhỡ xảy ra va quệt với người đi đường thì hậu quả ra sao?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Tâm chia sẻ: Đi đường không ít lần chị chứng kiến những cảnh đèo hàng “dễ sợ”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thật đáng lo ngại. Theo chị, mọi người nên tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông và lực lượng chức năng cũng nên nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm này.

Bởi vì:

Đèo hàng như “xiếc”, thấy mà lo
Đường đông xe cộ, lắm rủi ro
Cũng cần nhắc nhở để chấm dứt
Luật lệ giao thông chấp hành cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An toàn trên hết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.