Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc hay nên làm

Người Xây Dựng| 14/10/2018 08:00

(HNM) - Sáng 24-9, ông Duy ở phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đến chơi nhà bạn tại phố Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo. Hai người đang hàn huyên trước cửa nhà thì thấy một phụ nữ trung tuổi mặc trang phục y tế đi lại, nhắc cô nhân viên một quán giải khát gần đó:


- Cháu ơi, lát nữa nhớ lấy cái hộp xốp trên mái kia xuống, kẻo nước đọng, phát sinh bọ gậy, muỗi vằn dẫn đến dịch sốt xuất huyết.

- Vâng ạ, cháu làm ngay đây - Cô nhân viên sốt sắng.

Chợt thấy trước nhà ai đó cửa đang khóa, bày hai chậu cây cảnh sũng nước, chị này lại gần không ngần ngại nghiêng chiếc chậu cho nước chảy hết, rồi nói với cô nhân viên lúc nãy:

- Cháu nhớ nhắc giúp cô chủ nhà kia đừng để nước tù đọng nhé.

Ngạc nhiên trước việc làm chu đáo này, ông Duy chép miệng:

- Chắc lại sắp có đoàn kiểm tra, thành ra…

Không ngờ, bạn ông cho biết:

- Làm gì có đoàn nào, y tế phường Trần Hưng Đạo chỗ tôi vẫn duy trì kiểm tra địa bàn đấy mà.
Nghe vậy, ông Duy tấm tắc:

- Thế thì bà con phường ông được nhờ rồi!

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Duy cho rằng: Việc sâu sát địa bàn của y tế cơ sở nhằm khắc phục những tồn tại trong việc phòng, chống dịch bệnh như cán bộ y tế trên thật đáng hoan nghênh.

Đúng là:

Phòng, chống dịch bệnh xảy ra
Rất cần sâu sát kiểm tra hằng ngày
Lơ là, nhắc khắc phục ngay
Chăm lo sức khỏe, việc hay nên làm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc hay nên làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.