Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Dị tật" phố phường

Người Xây Dựng| 20/10/2018 07:14

(HNM) - Sáng 8-10, ông Tiến và ông Hải cùng ở phố Hào Nam, quận Đống Đa đi bộ tập thể dục. Đến đầu ngõ 168, phố Hào Nam chợt thấy hai anh thanh niên đèo nhau bằng xe máy tạt vào vỉa hè.


- Treo lên thì lâu, chứ gỡ xuống thì loáng cái…

Nhưng ông Hải lắc đầu rồi chỉ tay:

- Ông nhìn xem, mấy cái nẹp gỗ treo áp phích còn lủng lẳng thế kia vừa nguy hiểm vừa mất mỹ quan. Theo tôi, họ tranh thủ lúc sáng sớm làm ăn kiểu chộp giật thế này quen rồi, ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố là không được, phải nhắc ngay…

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hải cho rằng: Khi hết hạn được phép treo quảng cáo, áp phích nơi công cộng, nhiều đơn vị cho người đi tháo gỡ. Song đáng tiếc, việc xử lý nhanh mà ẩu như trên diễn ra không hiếm, để lại "dị tật" cho phố phường. Theo ông, cần nhắc nhở những người được giao thực hiện công việc này có ý thức hơn, làm đâu sạch gọn đó, chứ đừng:

Lấy sào giật xuống thế là xong
Nẹp treo “tầm gửi”, thật khó trông
Bao người giữ phố phường cho sạch, đẹp
Mình nỡ để vậy, đáng trách không?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Dị tật" phố phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.