Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh bị lợi dụng

Người Xây Dựng| 23/10/2018 06:17

(HNM) - Trưa 12-10, chị Mai ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa đang đứng đợi bạn trên vỉa hè gần trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội (phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) thì thấy một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ mệt mỏi dắt chiếc xe đạp cũ đi lại khẩn khoản...


- Xe tôi không may bị nổ lốp, lại quên mang theo tiền, mong chị…

Không ngại ngần, chị Mai kéo khóa túi xách, lấy ví, thì bỗng nghe tiếng bà bán nước chè gần đó gọi với:

- Này cô gì ơi, lừa đấy. Xe pháo gì mà hỏng luôn thế…

Chột dạ, người đàn ông này chẳng nói câu nào, vội vàng dắt xe đi rõ nhanh khiến chị Mai chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Quay lại, bà bán nước giải thích:

- May tôi còn kịp nhắc đấy, chứ nhiều người bị lừa rồi. Hôm trước, có người tưởng thật còn cho cả 50.000 đồng để chữa xe cơ. Không biết chiêu trò này còn kiếm được của bao nhiêu người nữa đây…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai chia sẻ: Giúp đỡ mọi người lúc cơ nhỡ cũng là bình thường, song đối với hành vi cố tình gian dối, lợi dụng sự cả tin như trên là thiếu đạo đức, không thể thông cảm được. Rất mong mọi người cảnh giác trước thủ đoạn không mới này để lòng tốt của mình không bị kẻ xấu lợi dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh bị lợi dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.