Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Chợ cóc” trên cầu vượt

Người Xây Dựng| 25/10/2018 06:04

(HNM) - 9h, ngày 14-10, sau khi thăm người bạn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Liêm - cựu giáo chức (quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) lên cầu vượt dành cho người đi bộ ở gần cổng bệnh viện để sang đường, thuận chiều về Ga Hà Nội.


- Cầu vượt dành cho người đi bộ ở nội đô mà giống “chợ cóc” phố quê. Mất trật tự quá!

- Ô hay! Việc gì đến bà mà phải ca thán! - Chị bán tạp hóa phản ứng bà Liêm.

Liền lúc ấy, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao dừng lại nhẹ nhàng nhắc chị bán hàng tạp hóa:

- Chị bán hàng ở đây là sai rồi, lại cư xử thiếu văn hóa với người đi đường. Như thế có nên không?...

Chị bán tạp hóa cúi mặt, không nói gì.

Phản ánh sự việc trên với Người Xây Dựng, bà Liêm đề nghị cơ quan hữu trách khẩn trương ngăn chặn việc bán hàng tùy tiện trên cầu vượt dành cho người đi bộ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, để trả lại sự thông thoáng và góp phần bảo đảm trật tự, vệ sinh đô thị.

Bà cũng nói thêm: Thủ đô đang thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, mong sao mọi người đều hưởng ứng một cách thực chất như người đàn ông mặc bộ đồ thể thao mà bà đã gặp trên cầu hôm ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chợ cóc” trên cầu vượt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.