Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luật đã định rõ!

Người Xây Dựng| 28/10/2018 08:02

(HNM) - Khoảng 13h30 ngày 12-10, trên phố Lò Đúc (đoạn giữa Trần Xuân Soạn và Hòa Mã) có đoàn học sinh tiểu học mặc đồng phục xếp hàng đôi nối nhau đi theo một cô giáo dẫn sang đường.


Khi đoàn cô trò đã sang đường được chừng hai phần ba, một số xe máy tới đây tự giác dừng lại. Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ vẫn định len chiếc xe SH vào giữa đoàn em nhỏ để đi qua, nhưng không được… Cô gái nhăn mặt vẻ khó chịu thì có tiếng một bác ở vỉa hè bên kia nói lớn:

- Sao cô lại có thể cố tình len qua mà không chịu nhường đường thế nhỉ, các cháu đã xếp hàng đi trật tự thế kia mà…

- Đúng là quá vô ý và chướng mắt nữa. Luật Giao thông đường bộ quy định rồi, bất cứ tập thể nào đi theo đoàn, xếp hàng lối đi sang đường đều phải được các phương tiện nhường tránh, đằng này lại là bọn trẻ… - Một bà đứng bên nói thêm.

Bị mắng và quá đuối lý vì nhận ra hành vi không thuận của mình, cô gái lầm lũi quay xe đi đường khác…

Tận mắt chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng rất tán thành với sự góp ý tuy gay gắt nhưng thẳng thắn của mấy bác nọ. Mới hay, cách ứng xử hằng ngày, nhất là trong giao thông rất cần sự góp ý xây dựng để nếu ai đó tùy tiện và chỉ nghĩ đến mình, phải nhớ lại các quy định và hành xử cho đúng luật. Vậy có thơ rằng:

Học sinh các cháu qua đàng
Theo cô giáo dẫn xếp hàng dễ thương
Các loại xe phải nhường đường
Tương lai con trẻ coi thường được đâu!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luật đã định rõ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.