Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lẽ nào lại quên?

Người Xây Dựng| 05/12/2018 06:32

(HNM) - Chiều 17-11, chị Mai ở phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm chở con đến thăm bà ngoại. Vừa rẽ sang phố Lý Thường Kiệt, chợt con chị chỉ tay nói:


- Mẹ ơi, sao mặt đường chỗ này đầy rác thế?


Nhìn về phía con gái chỉ, chị Mai thấy trước cơ sở làm đẹp số 52 phố Lý Thường Kiệt vương vãi xác pháo giấy; cơ sở vẫn còn bóng bay, lẵng hoa, áp phích trang trí nên chị Mai giải thích cho con:

- Ở đây họ vừa khai trương cơ sở làm đẹp đấy con ạ.

Không ngờ, con chị nói:

- Đẹp trong nhưng xấu bên ngoài mẹ nhỉ.

- Đúng rồi.

Chị Mai chỉ còn biết gật đầu, song nghĩ bụng trẻ con còn biết như vậy, chẳng lẽ…


Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai cho rằng: Lâu nay nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ khi làm lễ khai trương, khánh thành thường sử dụng pháo giấy. Tuy nhiên khi kết thúc, thay vì quét dọn ngay lại để lưu cữu suốt ngày như trường hợp trên, khi xe cộ qua lại làm giấy vụn bay khắp nơi, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Theo chị, mọi người cần rút kinh nghiệm, có ý thức giữ vệ sinh chung, tránh tái diễn tình trạng trên.

Đừng để:

Pháo giấy phục vụ khai trương
Lại làm nhếch nhác phố phường thế sao?
Thời gian quét dọn là bao
Văn minh đô thị lẽ nào lại quên?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lẽ nào lại quên?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.