Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên có ý thức

Người Xây Dựng| 09/12/2018 07:48

(HNM) - Sáng 7-12, chị Trang ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa ra bến xe buýt trước cổng Trường Đại học Thủy lợi đợi xe tuyến 02. Vừa ngồi xuống ghế chờ, chị nghe tiếng bác gái ngồi cạnh nhắc hai bạn gái trẻ đang ăn hạt hướng dương gần đó:


- Các cháu ơi, đừng vứt vỏ hạt xuống đất thế.
- Chết, cháu sơ ý quá! - Nói rồi một cô đứng dậy lấy giày di vỏ hạt hướng dương xuống lòng đường.
- Ấy chết, làm thế khác nào…

Bác gái lắc đầu rồi lấy trong túi xách chiếc túi ni lông nhỏ, nói:

- Cháu vun vỏ hạt vào đây rồi ra thùng rác bỏ, lần sau nhớ giữ vệ sinh chung nhé.
Thấy hai cô gái vui vẻ tiếp thu, chị Trang nghĩ: Dẫu là việc nhỏ song lời nhắc nhở của bác gái thật đúng lúc, có tác dụng thiết thực.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Trang cho rằng, lâu nay, không ít người chờ xe thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nên tại điểm chờ xe buýt vương vãi rác, rất mất vệ sinh, ảnh hưởng đến văn minh nơi công cộng.

Theo chị, lời nhắc nhở của bác gái nọ cũng nên để mọi người suy nghĩ, có ý thức hơn về giữ vệ sinh môi trường, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội một cách cụ thể, thiết thực, mọi lúc, mọi nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.