Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng rút kinh nghiệm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/12/2018 06:19

(HNM) - Khoảng 17h ngày 7-12, ông Minh (phường Đức Giang, quận Long Biên) đi đón cháu ở làng Lệ Mật trở về qua phố Hoa Lâm. Vừa qua khu vực đình Trường Lâm, ông gặp chiếc xe ô tô chở rác đi ngược chiều.

- Sao lại có người vô ý thức thế nhỉ?

Thấy vậy, nhiều người xúm lại, chia sẻ sự cố ông Minh vừa gặp phải và chê bai hành động vô ý thức trên. Một ông mặc bộ đồ thể thao nói với ông Minh:

- Thôi ông ạ! Hai ông cháu đi đi kẻo tắc đường. Không sao là may rồi..
.
Đúng lúc ấy, một thanh niên quần áo lấm bụi xi măng chạy đến xin lỗi mọi người rồi thành thật:

- Chúng cháu bốc vác thuê, được bác chủ nhà cho một quả sầu riêng, nên tranh thủ bồi dưỡng... Một bạn tiện tay ném túi vỏ lên xe rác cho nhanh. Không ngờ...

Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Minh cho rằng: Việc tiện tay bỏ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định còn xảy ra nhiều nơi. Không chỉ gây phiền toái cho người đi đường (như ông gặp phải) mà hơn hết làm mất vệ sinh môi trường, thể hiện lối sống thiếu văn minh.

Vì vậy, ông Minh mong muốn nêu lại việc này để mọi người cùng rút kinh nghiệm, ý thức hơn trong gìn giữ nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng rút kinh nghiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.