Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoạn vỉa hè nguy hiểm

Người Xây Dựng| 15/12/2018 07:09

(HNM) - Sáng thứ sáu 7-12, nhân dịp ông Luân ở Hòa Bình về chơi, ông Mai dẫn bạn đi tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Gần đến ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ, ông Luân nắm chặt tay ông Mai, chân bước líu ríu, vừa đi vừa giật mình thon thót...

- Đi thế này tôi sợ lắm. Chả biết phải tránh họ thế nào!

- Đoạn này người ta vẫn đi thế mà. Vì ông không quen thôi.

- Vỉa hè dành cho người đi bộ mà họ cứ phóng xe máy vùn vụt trước mặt, sau lưng mình là thế nào?

- Ở đoạn này, người điều khiển xe máy từ đường Trần Phú đi xuống hay đường Điện Biên Phủ ngược lại cứ vọt lên vỉa hè để tránh đèn đỏ chỗ ngã tư là chuyện bình thường.

- Thế đã khi nào xảy ra tai nạn chưa?

- Nặng thì không, nhưng va quệt nhẹ thì chả thiếu…

- Lạ nhỉ? Xe máy đi trên vỉa hè mà không bị lực lượng chức năng xử lý hả ông?

- Mới đầu tôi cũng thấy lạ, sau thì phải quen thôi! Việc xử lý vi phạm phải hỏi lực lượng công an. Để tôi viết thư gửi Người Xây Dựng Báo Hànộimới về vấn đề này nhé.

... Trên đây là nội dung câu chuyện của ông Mai Thế Chính ở phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) gửi Người Xây Dựng phản ánh về tình trạng xe máy đi lộn xộn trên vỉa hè tại khu vực gần ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ, xin gửi tới cơ quan chức năng trả lời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoạn vỉa hè nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.