Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẹp đâu chưa thấy

Người Xây Dựng| 17/12/2018 08:03

(HNM) - Khoảng hơn 17h ngày 2-12, bà Thuận ở phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đi bộ thể dục trên đường dạo hồ Tây cùng chồng.


- Ông xem những hình vẽ loằng ngoằng trên các bức tường kia có ý nghĩa gì?

- Chịu… toàn chữ nước ngoài, hình thù kỳ quặc, trông rất bẩn.

Hai ông bà đến bên một thanh niên trẻ đang ngồi hóng gió hồ Tây ở gần đó hỏi:
- Cháu có biết những bức vẽ trên tường kia là của ai và có ý nghĩa gì không?

Người thanh niên lắc đầu:

- Thưa bác, cháu cũng chịu. Hôm nọ đi qua cháu thấy có mấy người nước ngoài chăm chú vẽ, dùng sơn xịt lên tường này.

Lên mạng tìm hiểu ông, bà Thuận mới hay: Đó là một dạng nghệ thuật đường phố, vẽ theo phong cách graffiti. Tuy nhiên, nghệ thuật hay dù là gì đi chăng nữa thì khi các hình vẽ được thể hiện không đúng nơi, đúng chỗ, đặc biệt không hề được chủ nhân các bức tường cho phép thì đã trở thành hành vi xấu. Qua Người Xây Dựng, ông, bà Thuận mong lực lượng chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẹp đâu chưa thấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.