Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp đỡ kịp thời

Người Xây Dựng| 18/12/2018 07:50

(HNM) - Khoảng 13h ngày 11-12, chị Nhi ở Tân Xã (huyện Thạch Thất) điều khiển xe máy trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đến đoạn gần lối rẽ vào đê Tả Tích (huyện Quốc Oai) chiếc xe đột ngột chết máy. Loay hoay khởi động nhiều lần, nhưng chiếc xe vẫn không nổ, chị Nhi đành dắt bộ tìm chỗ sửa.

- Chị gì ơi, xe hết xăng hay bị hỏng…

Bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy tới hỏi.

- Chắc là bị hỏng em ạ. Vì chị mới đổ đầy bình xăng lúc nãy.

- Để bọn em kiểm tra giúp.

Nhìn hai gương mặt hiền lành, thân thiện, chị Nhi yên tâm đồng ý. Sau một hồi kiểm tra, một trong hai thanh niên thông báo:

- Bugi xe của chị sử dụng quá lâu, đã bị muội bẩn không đánh được tia lửa điện nên khó nổ.

Và chỉ mất mấy phút sau khi lau sạch bugi, chiếc xe máy của chị Nhi nổ giòn tan. Chị Nhi cảm ơn rối rít:

- May quá, nhờ các em giúp chứ không thì… Cho chị gửi chút ít...

Vậy nhưng hai thanh niên từ chối rồi lên xe phóng đi.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, chị Nhi cho biết thêm: Hai thanh niên đã giúp chị sửa xe hôm ấy tên là Hùng và Tuấn, quê ở xã Bình Yên (huyện Thạch Thất) đang trên đường xuống Mỹ Đình để làm nghề thợ xây. Chị Nhi xúc động vì xung quanh ta vẫn có nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau như hai thanh niên kể trên, khiến cuộc sống này thêm tươi đẹp, ý nghĩa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giúp đỡ kịp thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.