Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bỏng điện nặng, cháu Hải cần trợ giúp

Thảo Nguyên| 20/08/2017 08:20

(HNM) - “Hôm đó vào 7 giờ tối, cháu Hải ham chơi, trèo cột điện bắt chim, bị điện giật ngã từ trên cao xuống, nằm bất động. May mà giờ vẫn sống được...” - anh Lò Văn Phong (31 tuổi) kể về việc con trai mình nghịch dại suýt mất mạng.


Cháu Lò Văn Hải (13 tuổi) người dân tộc Thái, ở bản Nậm Pắc, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu là trường hợp bỏng điện rất nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được điều trị tại Khoa Bỏng trẻ em thuộc Viện Bỏng quốc gia. Hơn một tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ của cháu đang có chuyển biến tốt, đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu bị đa chấn thương, tổn thương cột sống thắt lưng khiến hai chân bị liệt và cả vùng đỉnh đầu bị lộ sọ. Bên cạnh việc điều trị thì chăm sóc, phục hồi chức năng cho cháu hiện nay là khâu vất vả nhất.

Anh Lò Văn Phong cho biết, cháu Hải bỏ học từ năm lớp 4. Thường ngày cháu làm việc nhà giúp bố mẹ và trông em. Thi thoảng cháu vào rừng chơi cùng bạn bè và không ít lần trèo cột điện bắt chim. Anh chị ngoài việc trồng 1 vụ lúa/năm (diện tích chừng 3 sào), lúc rảnh vào rừng kiếm củi bán, mỗi ngày được 30.000 đồng/gánh. Anh chị không biết làm gì hơn dù cuộc sống còn nghèo khó vì nhà ở vùng sâu vùng xa.

Từ ngày cháu Hải bị tai nạn, cả gia đình vay mượn ngược xuôi nhiều lần mới được gần 10 triệu đồng mang theo con đi bệnh viện. Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Lai Châu, cháu được đưa xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị ở Viện Bỏng quốc gia. May mắn cho bố con cháu Hải là khi các y, bác sĩ biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tình còn nan giải nên không những tận tình cứu chữa mà còn vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Từng miếng cơm, bát cháo hằng ngày của bố con anh cũng nhờ cậy vào các nhà hảo tâm phát miễn phí ở viện. Mỗi khi cháu khát, thèm ăn, bệnh nhân cùng phòng lại chia sẻ cho hộp sữa, miếng hoa quả... Anh Phong vốn chậm chạp nên việc chăm con cũng không thạo nhưng anh vẫn hiểu rằng việc chữa trị cho con lành lặn và trở về nhà còn mất nhiều thời gian, tiền của.

Trong khi đó, ngày cũng như đêm, mỗi khi cựa mình con anh lại kêu rên vì đau đớn, phần tổn thương nặng lộ sọ vẫn phải chờ cơ hội chữa lành. Thời gian tới, cháu Hải còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và phục hồi chức năng nên rất cần đến sự trợ giúp của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Lò Văn Phong theo địa chỉ: Bản Nậm Pắc, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, điện thoại: 01627569847 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏng điện nặng, cháu Hải cần trợ giúp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.