Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xót xa hai em bé mồ côi

Quỳnh Anh| 01/10/2017 07:34

(HNM) - Bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, hai chị em Lưu Hương Giang (sinh năm 2012) và Lưu Ánh Tuyết (sinh năm 2014), ở thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương bỗng chốc thiếu đi chỗ dựa vững chắc.

Trong căn nhà cấp bốn ba gian tuềnh toàng, nhiều chỗ đã xuống cấp, chị Vũ Thị Hương (sinh năm 1993) sụt sùi kể về biến cố gia đình. Năm 2011, chị kết hôn với anh Lưu Như Dũng (sinh năm 1990). Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình vào tháng 7 vừa qua. Trên đường mang cơm vào bệnh viện cho vợ, anh Dũng không may gặp tai nạn giao thông, ra đi mãi mãi, để lại bố mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại.

Hiện ba mẹ con chị Hương sống chung với bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Bố chồng bị bệnh gút mạn tính gần 10 năm nay, chân tay nổi u cục, gặp nhiều khó khăn trong đi lại; mẹ chồng bị bệnh nhược cơ hành hạ đã hơn 5 năm, không thể đứng hoặc ngồi lâu, thường xuyên bị ngã, ngất xỉu. “Em mắc bệnh rối loạn mạch máu não, tiền đình, tim mạch. Giờ anh ấy không còn sống nữa, em chưa biết xoay xở thế nào để nuôi các con ăn học”, chị Hương cho biết.

Gia đình chị Vũ Thị Hương thuộc diện khó khăn ở địa phương. Mong bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm hãy quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ chị và hai bé Lưu Hương Giang, Lưu Ánh Tuyết. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về theo địa chỉ: Chị Vũ Thị Hương, thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (ĐT: 01272.708.990) hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa hai em bé mồ côi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.