Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia đình nghèo mong được giúp đỡ

Trần Lễ| 07/01/2018 07:46

(HNM) - Ở trước cổng chợ Nghĩa Đô có một người phụ nữ gầy, da xanh tái, khuôn mặt hốc hác, vẻ đượm buồn ngồi xếp những gói lá vối, trái sung, ổi, sấu, đu đủ gọn gàng chờ người đến mua. Chị là Nguyễn Thị Thu Hà, 33 tuổi, ở thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


Gặp tai nạn do ngã khi trèo cây sấu năm 2016, chị Hà bị vỡ lá lách phải mổ cấp cứu. Sau bao thuốc thang chữa trị, sức khỏe dần hồi phục, chị trở lại với gánh hàng rau củ quả. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình 2 vợ chồng với 4 con nhỏ: Cháu lớn học lớp 7, cháu thứ hai học lớp 4, thứ ba học lớp 2 và nhỏ nhất 2 tuổi. Chồng chị Hà là anh Phạm Văn Thơ làm công nhân ở Công ty Xây lắp điện nước, nhiều tháng nay công ty không có việc, anh làm thuê việc vặt trong làng. Hằng ngày, 4h sáng vợ chồng chở rau từ Nam Sơn, Sóc Sơn đến chợ Nghĩa Đô để bán.

Được biết, những năm trước, gia đình đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đến năm 2017 gia đình được địa phương đưa ra khỏi diện hộ nghèo nên tiền học của ba đứa con chị Hà không được miễn giảm... Từ khi bị tai nạn, chị Hà yếu hẳn, thường xuyên hụt hơi, nhưng vẫn gắng gượng đi từng buổi chợ. Chị Hà chia sẻ: "Em phải cố gắng làm thì mới trả được nợ từ đợt điều trị mổ lá lách, ngoài ra còn lo cái ăn cái mặc, học hành của 4 đứa con".

Chúng tôi tới thăm gia đình chị, gặp người mẹ già 70 tuổi đang trông cháu nhỏ. Trong ngôi nhà cấp 4, mái ngói lâu ngày hư hỏng và tường vôi bong tróc, vật dụng sinh hoạt sơ sài, chỉ có chiếc tivi cũ. Bà Tý, mẹ anh Thơ cho biết: "Tội nghiệp con dâu tôi đau ốm. Nhà cửa xuống cấp quá, năm ngoái tôi phải nhờ cậy họ hàng vay mượn tiền đảo lại ngói cho đỡ dột. Nợ cũ nợ mới tôi lo chưa biết làm gì ra tiền để trả". Bà Tý vừa nói, hai hàng nước mắt vừa lăn trên gò má.

Cám cảnh cho gia đình chị Hà đang lâm vào túng thiếu. Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm sẻ chia giúp đỡ cho gia đình chị Hà vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thu Hà, điện thoại: 01638572485 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia đình nghèo mong được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.