Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Em không còn sức lo cho con được nữa”

Thảo Nguyên| 24/06/2018 07:24

(HNM) - Đó là lời tuyệt vọng và bế tắc của người mẹ trẻ Vi Thị Hương 25 tuổi ở thôn Cầu Đất, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khi con gái bé nhỏ hơn 10 tháng tuổi của chị bị căn bệnh ung thư máu, con trai 5 tuổi đang trong thời gian theo dõi vì thiếu máu, xanh xao.

Gia đình cháu Quỳnh mong được trợ giúp.


Ngày 6-8-2017, chị Hương sinh con gái Nguyễn Hải Quỳnh trong niềm vui khôn xiết. Trước đó, vợ chồng chị đã có một con trai Nguyễn Thành Thái (sinh năm 2013). Thế nhưng, mới 7 ngày tuổi, cháu Quỳnh phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao, nổi mẩn đỏ toàn thân. Từ đây, chị Hương ôm con đi khắp các bệnh viện tuyến trung ương để chữa trị. Bệnh của cháu Quỳnh có những diễn biến phức tạp và mới đây bác sĩ kết luận cháu bị ung thư máu. Trong khi diễn biến bệnh của cháu Quỳnh phức tạp thì cháu Thái lại có biểu hiện xanh xao, sốt cao liên tục, vợ chồng chị Hương lại đưa cả hai con đi Bệnh viện Nhi trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Hiện tại, các bác sĩ chẩn đoán cháu Thái bị thiếu máu, cần theo dõi và tiếp tục làm một số xét nghiệm.

Con ốm đau, vợ chồng chị Hương đã khăn gói lên Hà Nội thuê nhà ở trọ để sớm tối hễ con bị xuất huyết hay sốt cao là nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hơn 10 tháng nay, từ thuốc thang đến ăn ở, vợ chồng chị Hương đã phải chi phí hơn 300 triệu đồng. Trong đó, thời gian đầu anh chị cần gấp nên phải vay lãi cao, rồi cắt đất bán và cầm cố sổ đỏ căn nhà nhỏ vay ngân hàng 100 triệu đồng. Gia đình chị Hương làm nông nghiệp ở vùng quê nghèo, từ ngày đưa con đi viện, ngoài những lúc con bị cấp cứu thì anh Nguyễn Thành Đức làm thuê nghề cơ khí rồi đến chạy xe ôm kiếm tiền. Tiền công anh kiếm được chỉ trang trải được phần nào cho bữa cơm bữa cháo. Giờ đây, vợ chồng chị Hương đang rơi vào cảnh túng quẫn vì con nhỏ chưa khỏi thì lại đến con lớn bệnh. Gia đình chị Hương đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc và cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Vi Thị Hương, số điện thoại: 0941066228 theo địa chỉ trên, số tài khoản: 352805063872, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Chi nhánh huyện Như Thanh, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Em không còn sức lo cho con được nữa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.