Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàn tích ám ảnh tại Tứ Xuyên 10 năm sau thảm họa động đất

Tiến Đạt| 12/05/2018 17:09

(HNMO) - Kể từ sau trận động đất mạnh 7,9 độ richter cướp đi mạng sống của 69.000 người và khoảng 18.000 mất tích tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12-5-2008, nhiều người dân đã rời bỏ các thị trấn để đi xây dựng cuộc sống mới ở thành phố khác, để lại nỗi ám ảnh về những tòa nhà bỏ hoang, đổ nát.  

Trận động đất kinh hoàng đã càn quét nhiều khu vực dọc tỉnh Tứ Xuyên khiến 69.000 người thiệt mạng và 18.000 mất tích (được coi là đã chết). Trong ảnh là một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân tại trường Trung học Xuankou, thị trấn Ánh Tú.

Khách du lịch đến thăm và tưởng niệm tại trường Xuankou.

Hình ảnh một phần bị hủy hoại của ngôi trường.

Một khu mộ tập thể được xây dựng gần tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất tại thị trấn Bắc Xuyên. Đây là nơi trung tâm của cơn địa chấn.

Toàn cảnh thị trấn Bắc Xuyên chụp ngày 24-4-2018.

Một phòng học đổ nát của Trung tâm giáo dục hướng nghiệp thị trấn Bắc Xuyên gây ám ảnh.

Du khách đứng trước một khu của trường Trung học Bắc Xuyên bị đá vùi sau trận động đất.

Một học sinh bị mất hai chân sau trận động đất đang tưởng niệm các nạn nhân.

Người đàn ông ngồi trong căn nhà hoang. Ông là một trong số ít người sống sót sau chận động đất còn ở lại thị trấn Bắc Xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàn tích ám ảnh tại Tứ Xuyên 10 năm sau thảm họa động đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.