Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áo Vàng lại về tay Lê Văn Duẩn

Nhật Hà| 04/09/2017 15:44

(HNMO) – Ngày 4-9, tay đua Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) đã giành Áo Vàng từ tay Jan Paul Morales của đội Philippines Navy Standard Insurance.

Tay đua Ronald Oranza về đích ở chặng 3.


Chặng 3 từ quảng trường Lê Lợi (Thanh Hóa) đến quảng trường Cửa Lò (Nghệ An) có độ dài 144 km. Đây cũng là chặng đua được các đội đua trong nước chờ đợi tạo nên đột phá khi trước đó cả 3 vị trí dẫn đầu nội dung cá nhân đều thuộc về các tay đua nước ngoài.

Trong chặng đua này, có 3 điểm nước rút tính điểm dọc đường. Tại điểm đầu tiên, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7) giành chiến thắng. Còn ở hai điểm nước rút tính điểm tiếp theo, chiến thắng thuộc về tay đua người Hàn Quốc Kim Hongil của đội Korail Cycle Team.

Chỉ 1 lần có vận động viên góp mặt ở nhóm 3 vận động viên dẫn đầu ở các điểm nước rút tính điểm dọc đường nhưng ê kíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ rất tốt cho nhau trong suốt chặng đua. Nhờ vậy, họ đưa tay đua Lê Văn Duẩn về nhì ở chặng này, qua đó giành lại chiếc Áo Vàng từ Jan Paul Morales của đội Philippines Navy Standard Insurance.

Về nhất ở chặng này là tay đua Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard Insurance Team) với 3 giờ 28 phút 56 giây. Kim Hongil (Đội Korail Cycle Team) về thứ ba, Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) về thứ tư, Trần Thanh Nhanh (Đội Premium Cycling Vĩnh Long) về thứ năm.

Ngoài việc tạm thời sở hữu Áo Vàng, tay đua Lê Văn Duẩn còn giữ luôn Áo Xanh cho tay đua giành nhiều điểm nước rút nhất. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Hữu Đức (Bike Life VDC) đang dẫn đầu danh sách các vận động viên trẻ xuất sắc nhất.

Với thành tích tốt của các tay đua ở chặng 3, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh đã lên thứ ba trên bảng tổng sắp đồng đội, sau Philippines Navy Standard Insurance – thứ nhất, Premium Cycling Vĩnh Long – thứ nhì.

Ngày mai (5-9), chặng 4 với lộ trình 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) có độ dài 54km sẽ diễn ra. Đây cũng là chặng đua được ê kíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang kỳ vọng sẽ tạo nên cách biệt đáng kể só với các tay đua nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áo Vàng lại về tay Lê Văn Duẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.