Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cha mẹ vỡ òa cảm xúc khi con thi xong môn ngữ văn

Bảo Hân| 25/06/2018 10:59

(HNMO) - Kết thúc giờ làm bài môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, nhiều phụ huynh sau hơn 2 giờ đồng hồ nóng lòng chờ đợi ngoài trường thi đã vỡ òa cảm xúc.

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường THPT Việt Đức trong tâm trạng hào hứng, vui vẻ.



Dù chân mới tháo bột, phải dùng nạng để di chuyển, thí sinh Phan Ngọc Long (cựu học sinh THPT Việt Đức, Hà Nội) vẫn tự tin bước vào phòng thi và tin tưởng vào bài làm môn ngữ văn của mình


Gia đình Long luôn sát cánh, hỗ trợ con trai đi thi.


Nhiều cha mẹ vỡ òa cảm xúc, thậm chí nhiều bà mẹ đã bật khóc khi đón con sau 120 phút làm bài thi. Dù kết quả làm bài có tốt hay không, nhiều phụ huynh vẫn mỉm cười thật tươi để động viên các sỹ tử tiếp tục hoàn thành tốt các bài thi còn lại.







Bữa sáng muộn màng sau giờ thi.


Bắt đầu từ 14h30 chiều nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn toán, thời gian làm bài là 90 phút.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha mẹ vỡ òa cảm xúc khi con thi xong môn ngữ văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.