Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mang Tết ra Trường Sa

Nguyệt Ánh| 04/02/2018 08:01

(HNM) - Năm nào cũng vậy, gần đến Tết Nguyên đán là những chuyến tàu làm nhiệm vụ mang quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân quần đảo Trường Sa lại hối hả lên đường. Như thường lệ, chuẩn bị Tết cho bộ đội Trường Sa không thể thiếu thịt lợn, gạo nếp, lá dong, măng khô, bánh mứt kẹo… Năm nay, thấu hiểu được sự khó khăn thiếu thốn của quân và dân Trường Sa sau khi bị bão số 16 tràn qua, các đơn vị, địa phương gửi tặng quà Tết với những hiện vật rất thiết thực như cây giống, phân bón vi sinh cải tạo đất, quất cảnh và nhiều loại rau, củ, quả… Những chuyến hàng Tết đến với Trường Sa luôn sâu nặng, đong đầy tình cảm của đất liền để chiến sĩ và nhân dân đón Tết đầm ấm và đầy đủ, thấy Trường Sa thực sự không xa.  

Chậu quất trĩu quả được gửi từ đất liền và cả những chú lợn béo góp thêm không khí Tết.

Những gói quà mang nặng nghĩa tình của đất liền chuyển lên đảo.

Chiến sĩ đảo Đá Đông cẩn thận cất từng bó lá dong để gói bánh chưng.

Không khí Tết đến sớm với cán bộ, chiến sĩ trên đảo bằng việc quây quần gói bánh chưng.

Những chuyến hàng Tết cập đảo Đá Tây.

Năm nay, nhiều cây giống như ổi, bưởi được chuyển ra để ươm màu xanh cho đảo sau cơn bão số 16.

Và cũng không thể thiếu phần việc quan trọng, trang trí đào, mai chuẩn bị đón Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang Tết ra Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.