Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những người bạn của chiến sĩ hải quân

Dương Linh| 15/02/2018 09:56

(HNMO) - Giữa biển khơi, điệp trùng sóng gió, những chú chó trên các đảo Trường Sa không chỉ mang hình bóng của của đất liền, mà còn trở thành những người bạn của các chiến sĩ hải quân.

Quanh năm sống trên đảo nên đàn chó cũng “thèm hơi” đất liền không kém những người lính đang chăm chúng.

Chó nuôi trên đảo chủ yếu là chó nhà mang từ đất liền, tuy nhỏ bé nhưng rất khôn ngoan, lanh lợi, quấn quýt với các chiến sĩ.

Chơi đùa với chó sau giờ huấn luyện, coi chó như là những người bạn, người đồng chí của mình.

Khi rảnh rỗi, các chiến sĩ lại lôi mấy chú cún xuống tắm biển và tổ chức các cuộc thi bơi.

Nếu có chú cún nào ốm yếu, các chiến sĩ đều lo lắng, chăm sóc như người thân và nhường phần sữa của mình cho chúng uống.

Nỗi nhớ nhà, người thân dường như vơi đi khi có thêm chú chó làm bầu bạn chia sẻ.

Phút giây bịn rịn chia tay, tạm biệt người bạn nhỏ để trở về đất liền.

Nỗi buồn của chú chó khi tạm biệt những người chiến sĩ hải quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những người bạn của chiến sĩ hải quân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.