Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người nhà bệnh nhân nằm la liệt tại khuôn viên và sảnh các bệnh viện trong ngày nắng nóng

Quang Thái| 22/06/2018 16:15

(HNMO) - Thủ đô Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ phổ biến từ 35 – 38 độ C, khiến người nhà bệnh nhân và người bệnh đến thăm khám phải tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện để tránh nóng.

Ghi nhận vào trưa ngày 22-6, người nhà các bệnh nhân và người bệnh đến thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai nằm la liệt ở sảnh tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện.

Những người ngồi, nằm ngủ tại đây đa phần là người nhà của các bệnh nhân và người bệnh chờ đến lượt khám buổi chiều.

Anh Thành, 38 tuổi ở Nghệ An cho hay: “Hai vợ chồng tôi ra đây từ sớm, nhưng phải đợi số khám buổi chiều. Thời tiết nóng nên tôi vào đây nằm nghỉ một lúc bởi ở khu vực này có điều hòa”.

Không chỉ ở khu vực sảnh mà trước cửa thang máy cũng là nơi nằm ngủ của nhiều người.

Nằm ở những nơi công cộng, cơ thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất sẽ dễ mắc các bệnh về da và đường hô hấp.

Rất đông người nằm dưới những gốc cây ở khu vực bên ngoài cửa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hay một nơi ít người qua lại như trước cửa khu vực cách ly.

Tại khu vực sảnh tiếp đón bệnh nhân của Bệnh viện K, nhiều người nhà bệnh nhân và người bệnh đến thăm khám chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi.

Ông Bình, 62 tuổi ở Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi vào đây chăm vợ 3 ngày rồi. Thời tiết nắng nóng khiến sinh hoạt của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn”.

Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì thời tiết quá nóng.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người nhà bệnh nhân nằm la liệt tại khuôn viên và sảnh các bệnh viện trong ngày nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.