Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trả lại vỉa hè

NGƯỜI XÂY DỰNG| 30/08/2018 06:11

(HNM) - Chiều 22-8, ông Văn (ở quận Ba Đình) có việc phải xuống gấp phố Trung Kính. Mới hơn 16h mà dòng người, xe ở đoạn số nhà 179 phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã đông đặc, nối đuôi nhau nhích từng centimet.


- Bác nhìn xem, đường thì nhỏ nhưng nhà nào cũng chiếm vỉa hè để kinh doanh. Đã thế...

Theo hướng tay chỉ của người phụ nữ, ông Văn thấy ngay lối rẽ vào chùa Làng Cót, mấy hàng bán bánh giò, bánh gối không chỉ kê bàn ghế chiếm hết vỉa hè, mà còn mang cả bếp ra vô tư đun nấu.

Vừa lúc ấy, xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ đi ngược lại khiến dòng người và xe như càng bị nêm chặt, dồn ứ. Giọng ai đó cáu kỉnh quát to:

- Để xe nằm chình ình thế kia mà ngồi ăn được à?

Nhìn sang phía tay trái, ngay gần trước cổng chùa, ông Văn thấy chiếc xe máy biển kiểm soát 30F2-5008 nằm bên lề đường, choán cả một khúc đường, còn chủ nhân của nó vừa vô tư nhắn tin, vừa thản nhiên nhấm nháp chiếc bánh giò...

Kể lại sự việc trên với Người Xây Dựng, ông Văn không chỉ buồn về hành vi ứng xử của một vài người, mà còn đề nghị UBND phường Yên Hòa thực hiện đúng quy định về quản lý trật tự đô thị, sớm trả lại vỉa hè cho con phố này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả lại vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.