Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Chừa” ngõ chăng?

Người Xây Dựng| 02/09/2018 08:05

(HNM) - Trưa 25-8, vợ chồng ông Việt ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm đến thăm bạn ở ngõ 67 phố Lý Thường Kiệt. Ở lối vào, thấy xe máy dựng ngang dọc khiến mấy cháu nhỏ đi xe đạp mini cứ phải luồn lách, vợ ông nói:


- Ngõ hẹp, sao lại tổ chức trông giữ xe ở đây?
Lúc này, ông Việt quan sát một tấm biển tròn màu xanh chữ trắng treo trước cửa một nhà hàng 5 tầng chuyên đồ ăn chay, nên quay lại bảo vợ:
- Có lẽ là xe của khách vào nhà hàng ăn chay “Vị Lai” đấy.
Nghe vậy, vợ ông gật đầu:

- Phải rồi, hôm nay là Rằm tháng Bảy mà, chả trách…
Thấy có anh bảo vệ đi ra, ông Việt liền góp ý:
- Này anh, sao để xe vướng hết cả lối vào ngõ thế này?
Không ngờ, anh ta tỉnh bơ:
- Ôi dào, để lấy ra cho… dễ!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Việt thấy phân vân vì: Lâu nay, việc dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xem ra chỉ chú trọng mặt tiền phố chính, còn trong ngõ, ngách thì… phiên phiến. Bởi vậy, không ít người vô ý thức cố tình lấn chiếm lối đi chung vì mục đích riêng như trường hợp trên. Theo ông, nếu không thường xuyên kiểm tra xử lý việc này thì e rằng không những ở đây mà còn ở nhiều nơi khác nữa, tình trạng lấn chiếm sẽ còn tái diễn, ảnh hưởng đến đi lại của người dân cũng như cảnh quan đô thị.

Đúng là:
Trong ngõ ai để ý đâu
Tùy tiện lấn chiếm, thi nhau bày bừa
Chính quyền sở tại biết chưa?
Đường thông hè thoáng sao chừa ngõ chăng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chừa” ngõ chăng?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.