Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng để mất của mới lo

Người Xây Dựng| 19/01/2019 08:14

(HNM) - Sáng 12-1, ông Tiến ở phố Định Công, quận Hoàng Mai đến thăm nhà ông Tuấn cùng tổ hưu ở đầu phố. Thấy ông Tuấn đang loay hoay kiểm tra cổng, ông Tiến hỏi: - Cửa ngõ có vấn đề gì à?


- Cửa ngõ có vấn đề gì à?

Ông Tuấn lắc đầu: Không, là tôi kiểm tra lại khóa cổng kẻo để ngoài trời lâu ngày han gỉ, kẻ gian lợi dụng cắt, bẻ khóa. Tết nhất đến nơi rồi…

Mời khách vào nhà, lúc rót chén nước ông Tuấn chia sẻ:

- Nhiều người khi bị trộm lấy mất của lại đổ tại số, rồi tự an ủi là “của đi thay người” nên tôi vẫn nhắc người thân cũng như bà con lối xóm xung quanh cái chính là do mình lơ là. Chứ nếu cẩn thận, chủ động phòng ngừa thì đâu đến nỗi…

Nghe bạn nói, ông Tiến gật gù:

- Vào tháng “củ mật” ai cũng như ông thì kẻ gian hết đường trộm cắp.

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Tiến nói: Thời điểm cuối năm, mọi người đều tất bật lo làm ăn dễ sơ hở nên kẻ gian thường lợi dụng để ra tay trộm cắp. Việc chủ động phòng chống tội phạm như bạn ông cũng nên để mọi người tham khảo, không những bảo vệ tài sản, phương tiện cá nhân của riêng mình mà còn góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Bởi vậy:


Đừng để mất của mới lo
Kẻ gian lợi dụng chính do lơ là
Phòng ngừa tội phạm xảy ra
Nâng cao cảnh giác, gần xa nhắc giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng để mất của mới lo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.