Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xin đừng quá đà

Người Xây Dựng| 22/01/2019 06:51

(HNM) - Sáng 18-1, ông Minh ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc ho, thấy một phụ nữ đi vào nói với người bán thuốc:

- Chị ơi, chiều qua chồng em cùng mấy người trong cơ quan tổ chức liên hoan tất niên. Có lẽ do quá chén nên lúc về bị ngã xe máy trẹo cả chân. Chị xem có thuốc gì chữa không?

Nghe vậy, người bán thuốc lắc đầu:

- Ấy chết, đừng chủ quan, phải vào bệnh viện khám chứ.

- Thuốc gì bôi tạm cho đỡ đau cũng được mà - Người phụ nữ tỏ vẻ sốt ruột.

Người bán thuốc nhẹ nhàng:

- Nên đi khám cho cẩn thận chị ạ.

Nghe theo lời khuyên, người phụ nữ cảm ơn rồi quay ra. Lúc đưa thuốc cho ông Minh, người bán thuốc ái ngại:

- Đã biết tác hại của rượu, bia mà uống say vẫn cứ lái xe, đúng là vui hóa buồn bác nhỉ.

Gật đầu tán thành, ông Minh nghĩ: Luật Giao thông đường bộ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, chẳng lẽ quên sao để rồi…?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Minh nói: Cuối năm âm lịch, tổ chức liên hoan tất niên ở gia đình hoặc với bạn bè là bình thường, song không nên ép nhau uống rượu, bia quá đà để rồi gánh hậu quả như trên mà mất Tết.

Bởi vậy:

Liên hoan xin chớ “dô” triền miên
Luật lệ giao thông chấp hành nghiêm
Kẻo rồi tai nạn khó lường trước
Năm mới đỡ xui, khỏi ưu phiền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin đừng quá đà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.