Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới của mẹ chị Hoa

Người Xây Dựng| 22/03/2019 07:06

(HNM) - Sáng sớm 20-3, khi chị Nguyễn Thúy Hoa ở chung cư Bình Vương (phường Quang Trung, quận Hà Đông) chuẩn bị đi chợ thì mẹ chị dặn...

- Nay là ngày rằm tháng Hai, con đi chợ nhớ mua hoa quả để mẹ thắp hương ông bà, tổ tiên.

Nghe vậy, chị Hoa liền hỏi:

- Có mua vàng mã như mọi lần không hả mẹ?

- Thôi con ạ. Bây giờ mẹ đổi mới rồi, không đốt vàng mã nữa.

- Mẹ tiến bộ từ bao giờ thế ạ? Chị Hoa tủm tỉm cười, hỏi lại.

- À, hôm trước mẹ đi lễ, vãng cảnh chùa được sư trụ trì khuyên không nên đốt nhiều vàng mã, vừa tốn tiền, ô nhiễm môi trường lại dễ gây ra hỏa hoạn. Nhà chùa đã nói vậy và mẹ nghe cũng thấy hợp lý nên theo.

Chia sẻ câu chuyện của gia đình mình với Người Xây Dựng, chị Hoa nói: Báo hiếu với tổ tiên, ông bà cốt ở tấm lòng chứ đâu cứ phải đốt nhiều vàng mã. Trong thực tế, tục đốt vàng mã là nguyên nhân của không ít các vụ hỏa hoạn và gây hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Thế nên, tư tưởng đổi mới của mẹ chị, không đốt vàng mã trong những dịp cúng lễ cũng là câu chuyện rất đáng nêu lên để mọi người cùng suy ngẫm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới của mẹ chị Hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.