Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ bỏ thói quen xấu

Người Xây Dựng| 12/04/2019 07:37

(HNM) - Sáng 3-4, trên đường đi chợ, bà Hà (ở phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) thấy một thanh niên ngồi ở hàng nước chè bên đường sau khi rít một hơi thuốc lào liền xì bã thuốc ra vỉa hè.


- Chết, sao anh làm bẩn vỉa hè thế?

Anh này tỉnh bơ:

- Ôi dào, có mỗi mẩu thuốc mà bà…

Bà Hà nói ngay:

- Tôi cứ nhắc là nhắc chung thế. Nếu ai cũng như vậy thì vỉa hè chả mấy lúc thành nơi tập kết rác…

Nghe vậy, mấy người đang ngồi uống nước liền lên tiếng:

- Bà nói đúng đấy, anh mượn cái chổi mà quét dọn đi.

Thấy mọi người đồng tình, anh thanh niên kia đứng dậy làm theo khiến bà Hà rất vui, nghĩ bụng: Đúng là “nói phải củ cải cũng nghe”.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hà chia sẻ: Lâu nay, không ít người có thói quen xấu là vứt đầu mẩu thuốc lá, bã thuốc lào tùy tiện ra vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Theo bà Hà, mọi người cần có ý thức giữ vệ sinh chung, từ bỏ việc làm không hay như trên, không chỉ góp phần thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, mà còn giữ cho đường phố Thủ đô luôn sạch đẹp.

Bởi:

Đầu mẩu thuốc lá, bã thuốc lào
Vỉa hè vương vãi để thế sao?
Thói cũ không hay nên chấm dứt
Thanh lịch văn minh có lẽ nào!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ bỏ thói quen xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.