Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không chủ quan

Người Xây Dựng| 15/05/2019 06:21

(HNM) - Trưa 7-5, ông Tâm từ huyện Mê Linh xuống chơi nhà cháu ở ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề (quận Long Biên). Do cháu đi vắng, ông Tâm dựng xe máy trước cửa rồi thả bộ thong dong, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cháu về mở cửa.


- Bác gì ơi, dựng xe ở đó đã khóa cổ, khóa càng cẩn thận chưa? Ở đây vừa xảy ra hai vụ trộm xe máy đấy.

- Vậy à, xe bác không có khóa càng. Ở đây cũng bị mất xe à?

- Ngõ ngách thoáng rộng, lại gần trụ sở công an phường, nhiều người đến đây thường chủ quan, xe máy không khóa cẩn thận, nên dễ bị kẻ gian lấy mất đó bác.

- Vậy, tôi ngồi đây trông xe đợi cháu vậy. Cảm ơn cô đã nhắc nhở.

- Bác thích đi bộ thong dong thì cứ đi, cháu về lấy khóa cho mượn. Hay là bác mang xe sang nhà, cháu trông hộ cho, không lấy tiền đâu.

Chứng kiến câu chuyện trên giữa chị Ánh Tuyết ở tổ dân phố số 5, phường Bồ Đề và ông Tâm, Người Xây Dựng liền phản ánh với hai mong muốn: Một là khen ngợi tấm lòng vì người khác của chị Tuyết, hai là nhắc mọi người không chủ quan, phải luôn cảnh giác bảo vệ tài sản của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.