Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ cho xe buýt luôn sạch

Người Xây Dựng| 24/05/2019 06:38

(HNM) - Sáng ngày 21-5, chị Vy ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa đi xe buýt tuyến 02 chiều Bác Cổ - Yên Nghĩa. Lúc trên xe, chị Vy thấy một cháu trai chừng 7-8 tuổi đưa chiếc vỏ đựng bánh mỳ ruốc cho người mẹ trẻ ngồi bên cạnh, ý chừng nhờ mẹ vứt bỏ giúp.

- Con cứ dắt vào thành ghế kia kìa.

Thấy vậy, một bác trai ngồi hàng ghế phía sau vội nói:

- Chết, sao cháu lại dạy con thế? Phải giữ vệ sinh chung chứ.

Tuy nhiên, người mẹ tỉnh bơ đáp:

- Gớm, xe buýt phục vụ công cộng mà bác.

Bác trai vẫn điềm đạm:

- Chính vì xe buýt phục vụ công cộng nên mỗi người cần có ý thức cháu ạ. Hơn nữa, mình cũng phải làm gương cho con trẻ chứ, ai lại…

Lúc này, người mẹ kia mới miễn cưỡng cho chiếc vỏ bánh vào túi xách.

Kể lại chuyện bắt gặp này với Người Xây Dựng, chị Vy chia sẻ: Lâu nay cũng có không ít trường hợp khách đi xe buýt thiếu ý thức, tùy tiện bỏ giấy gói, vỏ bánh kẹo, khăn giấy lau mặt trên xe, vừa làm mất vệ sinh lại ảnh hưởng đến hành khách khác. Theo chị, mọi người cần chấp hành nội quy xe buýt, tránh làm những việc không hay như người mẹ trên để giữ cho hình ảnh xe buýt Thủ đô luôn văn minh và thân thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ cho xe buýt luôn sạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.