Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sự chung tay

Người Xây Dựng| 06/06/2019 06:56

(HNM) - Chiều 25-5-2019, chị Hằng (ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng) đang chờ lấy tài liệu ở cửa hàng photocopy gần nhà thì thấy một cô gái trẻ đi lại rồi ngồi thụp xuống hàng nước chè gần đó...


- Có việc gì thế cháu? - Bà bán hàng nước ngạc nhiên hỏi.

Hướng mắt sang bên kia đường nơi có mấy người đang đứng trước một cửa hàng nhỏ bán mỹ phẩm, cô gái nói:

- Chắc các bác ấy đến nhắc cháu không để nước mưa đọng trên mái hiên. Cháu ngại quá, thấy họ đi kiểm tra nên vội khóa cửa sang đây tránh…

Vừa dứt câu, bà bán hàng nước lắc đầu:

- Ấy chết, các bác nhắc là đúng bởi cứ để nước đọng lâu ngày dễ sinh ra muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết. Cho dù mình chỉ là người đến thuê cửa hàng song cũng nên tham gia cùng bà con ở đây trong việc phòng, chống dịch bệnh cháu ạ…

- Vâng, vậy lát cháu sẽ về dọn…

Hài lòng khi thấy cô gái biết tiếp thu, chị Hằng nghĩ đúng là “nói phải củ cải cũng nghe”.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hằng cho rằng: Lâu nay, không ít người vẫn chủ quan lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Theo chị, lời khuyên của bà bán hàng nước cũng nên để mọi người rút kinh nghiệm chung, tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp để vừa giảm áp lực cho ngành Y tế, vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sự chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.