Bài tham dự cuộc thi “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 6

Lan tỏa hành động đẹp

(HNM) -  Sáng 9-6, ông Tĩnh ở nhà B6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) lần đầu tiên đến thăm nhà mới của một người bạn ở Khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông). Lúc đứng gần con đường dẫn vào hồ nước trong khu đô thị để chờ bạn ra đón, ông Tĩnh thấy có mấy người đội mũ đồng phục ghi tên một nhóm tình nguyện đang gom rác quanh những gốc cây, bụi cỏ gần đấy cho vào những túi ni lông, nên hỏi:

- Mới sớm ra mà các bác đã tất bật thế. Sao không để nhân viên vệ sinh họ làm?

- Có đáng gì đâu bác. Coi như đi tập thể dục một chút bác ạ! - Một người phụ nữ đáp lại.

- Bác nói phải. Mình sinh sống ở đây, giữ sạch vệ sinh môi trường thì mình là người được hưởng lợi đầu tiên - ông Tĩnh phân tích.

- Có những người không sống ở đây cũng nhiệt tình đến giúp đấy bác ạ. Như hai vợ chồng bác kia kìa, nhà ở tận Ngã Tư Sở đấy ạ.

- Quý hóa quá. Đúng là ý thức cộng đồng cao bác nhỉ - ông Tĩnh tấm tắc khen.

Tìm hiểu thêm, ông Tĩnh được biết, hoạt động trên do nhóm tình nguyện Vì Thanh Hà xanh tổ chức dọn rác thường kỳ vào sáng chủ nhật hằng tuần. Mọi người cùng dọn dẹp vệ sinh trong khu vực mình sinh sống và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đến tất cả mọi người.

Đây quả là một việc làm thiết thực cần lan tỏa hơn nữa.
Người xây dựng