Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên có ý thức

Người Xây Dựng| 16/07/2019 06:55

(HNM) - Sáng 5-7, bà Thanh ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng trên đường đi chợ về ngang qua một quán bán bia hơi ở gần nhà thì thấy một cô nhân viên đang phơi một dãy khăn lau dọc bờ tường gần cửa quán nên dừng bước, nhắc:

- Này cháu ơi, đây có phải là nơi để phơi đâu? Để vậy trông nhếch nhác, mất vệ sinh quá.

Chắc như đã quen với việc này rồi, cô nhân viên thản nhiên đáp:

- Bà ơi, làm gì còn chỗ nào để phơi, cháu vẫn làm thế mà…

Thấy không được, bà Thanh giải thích:

- Bà nhắc là vì lợi chung, vì ai cũng nên có ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường cho cộng đồng và ngay cả nơi mình bán hàng cháu ạ. Cháu nên tìm chỗ khác kín đáo hơn để phơi chứ cứ giăng ra thế kia không chỉ ảnh hưởng cảnh quan đường phố mà khách đến quán cũng mất thiện cảm.

Chừng như hiểu ra, cô nhân viên vội thu lại hết số khăn lau vừa phơi mang vào nhà khiến bà Thanh thấy vui vui trong lòng…

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, bà Thanh chia sẻ: Hiện tượng nhiều hàng quán phơi phóng tùy tiện ngay mặt tiền như trên diễn ra không hiếm, ảnh hưởng đến văn minh đô thị. Theo bà, mọi người cần có ý thức vì cộng đồng, chấm dứt thói cũ không hay để cùng chung tay giữ cho đường phố Thủ đô luôn văn minh, xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.