Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời hay phải tiếp thu

Người Xây Dựng| 22/07/2019 06:55

(HNM) - Khoảng 19h ngày 16-7, trong dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ trước ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, anh thanh niên đèo một phụ nữ sốt ruột rút túi lấy điếu thuốc lá bật lửa châm, làn khói thuốc bay tạt sang loạt chủ xe đỗ bên phải.

- Tắt thuốc lá đi anh ơi, bên này có cả trẻ nhỏ đấy, ảnh hưởng các cháu… - Một anh trung niên bên cạnh nhắc nhở.

- Tôi hút thuốc giữa đường, có biển nào cấm đâu chứ - Anh hút thuốc cãi.

Một chị ở đằng sau khó chịu lên tiếng:

- Bác ấy góp ý đúng đấy, chẳng cứ trẻ con, mà cần tôn trọng mọi người đang đứng quanh đây, họ đều phải “hút thuốc thụ động” từ anh đấy…

Không biết sau đấy, do chị ngồi sau bấm lưng anh nọ nói gì, hay nghe lời phân tích thẳng thắn và có lý, anh thanh niên buộc phải dập điếu thuốc, còn không quên quay ra nói với mọi người “Vâng, cháu xin lỗi đã vô ý…”.

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Vân - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (nhà ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai), là một trong số những người dừng xe ở ngã tư lúc đó, bày tỏ: “Mặc dù không có biển cấm, nhưng ở nơi công cộng, các đấng mày râu nên lưu tâm chuyện này. Vả lại, lời góp ý đúng thì cũng nên tiếp thu để tôn trọng cộng đồng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời hay phải tiếp thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.